Đôi Mắt Người Sơn Tây

Tác giả: Cao Thoại Châu

1. Đêm buồn ghé bến Cô Tô
nghe hồn ma cũ đọc thơ Tản Đà
người từ trong mộng bước ra
hạc vàng vỗ cánh như là vẫn say
Đường thi từ buổi vắng người
lầu không bãi vắng đêm dài tạnh không
trời cao đất rộng vô cùng
thương người đến chết vẫn không có nhà
2. Năm xưa Tây Tiến trập trùng
năm nay còn lại một mình anh đi
nhà thơ ra chốn biên thùy
ông già lặng lẽ đi về đất sâu
nhớ người đỉnh núi gió reo
chiều xanh thăm thẳm trên đèo hư không
gầm lên, sông Mã gầm lên
ai đi về đất mà không độc hành
Chưa phân loại
Uncategorized