Hồn Thơ

Tác giả: Nguyễn Tâm

Thả câu thơ giữa cuộc đời vô vọng
Buộc chân tình trong mộng điệp say sưa
Thơ và tôi bên nhau chẳng đặng vừa
Thêm cảm xúc vẫn chưa hay đã đủ

Khép vần thơ kê gối tay mơ ngủ
Tận tâm hồn rũ bỏ những đê mê
Giấc nam kha vỡ tan bao ê chề
Môi mặn đắng tái tê kiếp cô độc

Cảnh nhân sinh cho tôi bao bài học
Chiều lên đồi thả dốc mấy lời thơ
Họa thế gian nhiều lúc thấy tình cờ
Bao nhiêu sự tính toan từng giây phút

Đường chông gai chân mây xa hun hút
Đã đôi lần nghe hụt hẫng đau thương
Nhờ áng thơ khoả lấp che đêm trường
Chút ấm áp quyện hồn thơ lai láng

Thơ cảm thông nặng tình tôi trong sáng
Vơi giọt buồn năm tháng chợt phai phôi
Nhắn cho ai tôi yêu thơ mất rồi
Trăm ý nghĩ hòa ý thơ gắn kết !

01 - 30 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized