Hồn Thơ

Tác giả: Xóm Đồng

HỒN THƠ

Lơ ngơ lẩn ngẩn cái thằng thơ
Mơ mộng xa xăm một gã khờ
Đâu có quan trường nhà mặt phố
Nên đời phiêu bạc tựa bơ vơ

Mặc kệ lời ra lại tiếng vào
Cứ làm tuỳ thích chẳng hanh hao
Miễn cơm ba bữa yên giấc ngủ
Cà phê hưng phấn được đón chào

Viết dăm con chữ đọc cho vui
Bao năm bỏ ngỏ tưởng ngủ vùi
Bỗng chốt hoá thành thơ vạn biến
Thổi hồn vào gió nghề nghiệp tui

Không phải nhà thơ, không phải liều
Hàng nghìn bài vậy, biết bao nhiêu?
Cứ tuôn như suối nguồn hối hả
Độc giả nhà quê chắc đọc nhiều

Hồn thơ bản ngã chỉ để dành
Cho tình tạo nghĩa ghép bức tranh
Gởi gắm mai sau cùng thưởng thức
Suy ngẫm cùng ta rõ ngọn ngành

doanminhhop 02082014
Chưa phân loại
Uncategorized