Hờn Mây

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Em về ghét gió hờn mây
Giận đời lơ đãng chất đầy dối gian
Em về một thoáng mơ màng
Mong sao mơ ước huy hoàng dài lâu

Em về gom chút âu sầu
Vùi chôn dĩ vãng mắt nâu ngỡ ngàng
Giận hờn đời vẫn sang trang
Buồn vui đời vẫn ngang ngang trôi dần

Mưa tuôn trôi hết bâng khuâng
Giận hờn chi nữa xin đừng sầu lo
Dò sông dò biển khó dò
Lòng người đôi lúc khỏi đo làm gì

Thẳng đường duyên nợ mà đi
Hờn mây ghét gió mà chi hỡi người

30/10/2011
Chưa phân loại
Uncategorized