Hỏi Thăm Cô Bé Ngày Xưa

Tác giả: Thiên Ân

HỎI THĂM CÔ BÉ NGÀY XƯA
Hỏi thăm cô bé ngày xưa
Cổng trường khép cửa em vừa về đâu?
Nôn nao gõ cửa chớm sầu
Phượng hồng rụng cánh sân sau đôi lần

Bên thềm , lá đổ hồn dâng
Buông lơi cảm xúc đường trần ta đi
Gió reo réo , mộng thầm thì
Hiểu nhau chưa trọn , mùa thi xa rồi

Hỏi thăm cô bé dùm tôi
Bây giờ vạn hướng phương trời chim bay
Tơ duyên ngần ấy hình hài
Nỗi lòng canh cánh một , hai ...nỗi lòng

Câu thơ lấp lửng ...muôn dòng
Áo ai hỡ hững khơi trong nỗi niềm?
Ai còn xuống biển mò kim
Kiếp tằm nhả vội tơ mềm mà chi?

Hỏi thăm cô bé sầu bi
Vốn hay nhõng nhẽo , nhu mì ai ưa ?
Ngẩn ngơ kéo mộng sớm trưa
Thời gian chiếc bóng nhặt thưa lờ đờ

Ngẫu nhiên rũ rượi bến bờ
Ngày xưa cô bé trơ trơ góc nhìn
Lặng thinh thích thú lặng thinh
Một hôm lồng ngực thình thình run run
Ngày 10/7/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized