Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi Rằng

Tác giả: Dương Lam [vophubong]

HỎI RẰNG

Ta hỏi rằng
xưa gặp gở đâu ?

Trăng rằng
xưa lạc bến giang đầu

Hỏi thuyền - thuyền vội mà quên hẹn
Hỏi gió - gió hờn để phải đau

Hỏi bướm-
bướm còn đang thơ thẩn
Hỏi đêm -
đêm ngủ suốt canh thâu

Hỏi người
người vẫn còn mê mãi

Bút thắm lòng son- chẳng gợn sầu

Dương Lam [vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khỏe Như Rồng
  • Sài Gòn Mãi Nhớ Thương
  • Bên Dòng Sông Cửu...nước Xanh Tươi
  • Hoa Kinh
  • Tìm Về Lối Cũ
  • Bà Triệu Ẩu : Triệu Thị Trinh
  • Mốt Lưng Eo
  • Em Về Rượu Uống Trắng Đêm Say...
  • Hoa Thắm Trời Nam
  • Bút Thắm Lòng Son Chẳng Gợn Sầu
Thơ tương tự
  • Hỏi Rằng (Không Phải)
  • Hỏi Rằng (Tóc Nâu)
  • Hỏi Rằng (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Hỏi Rằng Có Mấy Dòng Sông (NGUYỄN THẾ PHONG)
  • Hỏi Răng.. (Phạm Ngọc Vĩnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Té Ra
  • Lời Ru Tình Yêu (2)
  • Lá Vấn Vương.
  • Tình Thơ
  • Tặng Bà Hậu Cẩm
  • Mối Duyên Sầu
  • Tỉnh Mộng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (435)
  • Chữ Tình Trên Cõi Nhân Gian
  • Haiku 25
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Anh 79
  • Minh Tuấn
  • Phạm Như Hùng
  • Đất Văn Lang
  • Thơ Thảo Nguyên
  • Nguyenthitehat
  • De La Fontaine, Jean
  • Thangtram
  • BL07
  • Linh Phương
©2026 - CungThuGian.com