Hỏi Bóng Trăng Non

Tác giả: Hồng Dương

Xuân chưa chín trăng non hé nụ
Đêm chập chờn giấc ngủ lao lung
Tâm tư xao động mịt mùng
Trời đan sang ngỏ biệt lung gót đời...

Trăng nửa mảnh nhoẻn cười duyên dáng
Sóng dạt dào bóng loáng cành mai
Tơ vàng lóng lánh thiên thai
Con thuyền nghiêng bến đêm dài chờ ai ?...

Gió hôn nhẹ lên hai đôi má
Hương tóc thơm bay xõa vai gầy
Sương say ngây ngã xuống đây
Đào xuân nở nhụy rây đầy phấn hoa

Mây lãng đãng đi hoang khắp lối
Ai ngồi kia nặng mối tư sầu
Vô tình mắt sớt giọt châu
Bờ mi lặng lẽ mái đầu buông phơ

Lời thơ nẫu hững hờ theo gió
Mãi chờ trông ngọn cỏ bên bờ
Dư hương còn đọng bơ vơ
Khe song thao thức mỏi mơ tương phùng

Canh tàn trắng trăng rung rinh đậu
Ánh chênh vênh bào nấu ruột gan
Đêm nghe sương nhọt vỡ tan
Hỏi trăng thấu hiểu ngõ hàn phong em...
***
ĐH. QT 03/2/2017
Chưa phân loại
Uncategorized