Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghe Mùa Xuân Đã Về

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Sáng nay nắng vàng rực
Nghe mùa Xuân đã về
Bấc ngập ngừng chân bước
Ấm xua dần tái tê

Mây lững lờ xanh ngắt
Nụ mai nhoẻn miệng cười
Khẽ rì rào gió hát
Mùa Xuân!….Mùa Xuân ơi!

Chim trên cành ríu rít
Gọi nhau ngắm mặt trời
Ong bướm đùa thỏa thích
Nhẹ nhàng tứ thơ rơi…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Nghe Mùa Xuân Gọi (Tấn An)
  • Nghe Mùa Xuân Về Hát Ở Lưng Trời (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Sơn Nữ
  • Điều Muốn Nói
  • Tình Quê
  • Tình Ảo
  • Facebook Là Đây
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1544)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1794)
  • Bến Tình
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Trả Nợ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Thánh Tôn
  • Nguyễn Mạnh Cường
  • Mộc Bình Tử
  • Typn Huỳnh
  • Đoản Kiếm
  • Nguyễn Hiền Nhân
  • Nguyễn Nam An
  • Đỗ Hồng
  • Kuesu
  • Lê Đức
©2026 - CungThuGian.com