Nghe Mùa Xuân Về Hát Ở Lưng Trời

Tác giả: Trần Minh Hiền

NGHE MÙA XUÂN VỀ HÁT Ở LƯNG TRỜI
Anh ngồi vẽ ánh sao trời nhấp nháy
Nghe mùa xuân về hát ở lưng trời
Dòng suối chảy qua trăm ngàn nhanh nhạy
Ngập phù sa của mùa lũ tơi bời

Anh ngồi viết bản nhạc chờ em tới
Thắp chiêm bao ngọn lửa của ân tinh
Con đò nhỏ trên dòng đời cũ mới
Cháy bừng lên ánh sáng của đôi mình

Anh ngồi viết bài thơ mùa linh tính
Em có phải tự muôn đời ước hẹn
Em có phải của muôn trùng cổ kính
Nét thanh cao của hạnh phúc sang hèn

Anh ngồi đánh khúc dương cầm bẽn lẽn
Của tình yêu của thù hận của người
Của tiên thánh của quỷ thần uất nghẹn
Ngập hồn đau từng hương sắc khóc cười
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 2 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized