Ghét Anh !!!

Tác giả: Phạm Thanh Hà

GHÉT ANH !!!!
Thơ: Phạm Thanh Hà

Răng mà cứ sang nhà em mãi
Để bây chừ ba mạ lại lo xa
«Hắn thương mi có thật hay rầy rà
Không mâm rượu cau trà xin dạm hỏi?»

Chiều sông Hương gió buồn không thổi
Em giả vờ không đợi chờ anh
Mắt nai buồn dòng lệ chảy quanh
Vắng bóng anh lòng nghe trống trải

Giận anh ghê ... mấy hôm không lại
Để bên tê em mãi ngóng trông
Nghe chốn nớ tiếng lòng nào vọng
Giữa mênh mông sóng cuộn tim mình

Gặp anh rồi làm bộ lặng thinh
Cho anh cứ lựa lời xin lỗi
Anh năn nỉ xin em thứ tội
Mai trầu cau xin hỏi cưới em...
Chưa phân loại
Uncategorized