Một Cõi Riện Bài 2.

Tác giả: VUHUNGVIET & GM. NGUYỂN ĐÌNH DIỆM.

MỘT CÕI RIỆN Bài 2.
Đơn sơ lều bạc tại nơi này
Thế sự thăng trầm mãi đổi thay.
Sáng sớm chung trà hương tỏa ngát.
Chiều về chén rượu ngấm men say.
Đùa hoa ghẹo nguyệt trông mây rớt.
Ngắm đất nhìn trời ngóng gió bay.
Cảnh vật riêng mình mà tận hưởng.
Buồn vui an lạc cứ ngày ngày.
VH.
MỘT CÕI RIỆN Bài 2.
Một túp lều tranh tọa đất này
Bao thu lá rụng chuyển thời thay
Chiều len bóng trúc chung trà ngát
Tối tỏa trăng song chén rượu say
Lúc xướng bên hoa thơm cánh bướm
Khi ngâm cạnh liễu ngát tình bay
Hoa rừng phảng phất hòa hương gió
Một chốn nhàn sinh gửi bóng ngày
GM.Nguyễn Đình Diêm
**********************************************
Chưa phân loại
Uncategorized