Học Làm Thơ Đường

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Đừng khích tôi làm thơ Đường nữa
Sợ rằng đi tiểu kiến lại bu
Tánh tôi gàn bướng chua như giấm
Bỏ muối dễ hơn dậm với đường
Vậy nhé, từ nay chữ có vương
Mặn nồng cay đắng khỏi cần đường
Tự do tự tại, ta tung chưởng
Chỉ muối, tiêu, chanh đủ đo ....giường

2011

Sáng chiều ôm phiến, giấc mộng ngà
Niêm, đối thành thơ, kết ý hoa
Xếp chữ, dâng thơ tô nét họa
Thêm đường, dậm muối sắc hương qua
Thơ nghiêng, chữ ngã, hồn say lã
Vần chối, luật xiên đã mệt nhòa
Rắc rối thơ Đường, lòng xao ngã
Phiếm giận, thơ buồn bỏ đi xa........

2011

Thơ muối thì sao dễ quá chừng
Thơ Đường ôi lại lắm gian truân
Gieo vần, gợi ý từng câu , chữ
Thứ tự, ý, câu, vặn vẹo vần

Thôi thì thôi nhé, khỏi bâng khuâng
Hồn thơ lơ lững cứ lưng chừng
Muối, đường cũng mặc ta nhã ý
Vần điệu êm tai đã đủ mừng...

28/06/2011
Chưa phân loại
Uncategorized