Hộc Bàn Tình Thơ

Tác giả: Thiên Ân

HỘC BÀN TÌNH THƠ
Hộc bàn ngày ấy như huyền thoại
Kỉ niệm một thời thương với thương
Giấu giếm tâm tư sao chẳng nói?
Cánh cửa mở ra chốn học đường

Hộc bàn góp nhặt miền kí ức
Chiếc cặp muôn đời chuyện lược gương
Những viên kẹo ngậm còn thơm phức
Chiếc lá thuộc bài hết mùi hương

Hộc bàn in chút tình thơ ấy!
Len lén ngồi nhai một miếng xoài
Thòm thèm muối ớt cay cay đấy!
Đừng trách dỗi hờn tuổi trăng soi!

Hộc bàn ai viết thơ tình mỏng?
Mực đã phai màu chẳng dám trao
Cất kỉ khi mặt trời soi bóng
Tương tư gầy guộc sóng tình chao

Hộc bàn bây giờ còn đâu nữa?
Từ độ hạ vàng mắt xanh xao
Từ độ nép mình bên song cửa
Một vùng cháy đỏ tuổi chiêm bao

Hộc bàn gãy đổ mùa mưa gió
Người bỏ quên người tội lắm thay!
Một ngày nhớ ai chiều qua ngõ
Khi vòng tay bỏ lỡ vòng tay
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized