Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đích Thực

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Đứng giữa đồng anh chợt phát ghen
Trước em cỏ nội với hoa hèn
Hoa vàng hoa bạc tìm đâu mãi
Trinh bạch chồi lên tự đất đen.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ bạn muốn xem
  • Hoài Niệm Một Vầng Trăng # 4
  • Có Là Dòng Thác
  • 628 - Chiều Thu
  • Tình Yêu, Có Thể, – Là Trường Đại Học...
  • Nở Hoa Bông Hồng
  • Trở Lại Trường Xưa
  • Lời Bác Tài
  • Đắm Say
  • Người Đi Rồi
  • Bóng Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thuân
  • La Thanh Hoàng
  • NGỌC THUỴ
  • Bảo Cường
  • Vũ Đình Liên
  • Chế Lan Viên
  • Phan Tình
  • Nguyễn Công Trứ
  • Hoàng Điệp
  • Lệ Tình
©2026 - CungThuGian.com