Sơn Nữ Ơi ! ++tình Thơ Xuyên Lục Điạ 127 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

++Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 127 ++

SƠN NỮ ƠI !

HOÀNG HÔN XUỐNG RỒI ĐỢI CHỜ AI ĐÂY ?...

Thai Hung
SƠN thuỷ đẹp mượt mà duyên mộng
NỮ thi nhân thả lộng hồn hoa
ƠI ! Cao xanh quá mượt mà
HOÀNG thiên ngây ngất trăng sa cuối trời

HÔN màn tối rã rời dương thế
XUỐNG vực sâu thân thể tàn phai
RỒI cài trên ánh sương mai
ĐỢI đêm vụn vỡ ngày dài nhói đau

CHỜ nàng sơn nữ nơi đâu
AI ĐÂY mỏi bóng giang đầu chờ trông...
*
Túy Vân Đỗ
Nàng sơn nữ trông mong chờ đợi
Lữ khách ơi vời vợi nhớ thương
Mơ màng trên rẫy trên nương
Chân tình ai có vấn vương núi rừng
*
Thai Hung
Nương đồi núi reo mừng sơn nữ
Bước chân em vương chữ tình si
Trăng run hơi thở thầm thì
Ghì môi hôn nhẹ muôn vì sao đêm...
*
Dam Tran
Bâng khuâng nhớ nụ mềm sơn cước
Nhớ giọng cười lệ ướt môi cong
Rừng man réo mãi động lòng
Ngây si đọng mãi quay mòng sương khuya..!
*
Nguyen Pham
Sơn nữ mãi thiết tha lưu lại
Tình chân lưu luyến trãi tâm can
Tơ lòng ,bất diệt, thời gian
Yêu thương chẳng ngại nguy nàn gió sương
Chưa phân loại
Uncategorized