Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoàng Lan

Tác giả: Thiết Dương

HOÀNG LAN

Ngõ vắng đi về quạnh quẽ đêm
Hoàng lan cuối dậu lá vương thềm
La đà sắc mộng tô môi thắm
Phảng phất hương tình trải lối êm
Nguyệt vướng nhành cao gầy guộc nhỏ
Sương neo cánh mỏng lửng lơ mềm
Bài ca thánh vọng lòng xao xuyến
Gợi mối duyên đầu để nhớ thêm.

Thiet Duong _31/10/2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Hoàng Lan (L)
  • Hoàng Lan (Hô Bảo Nghĩa)
  • Hoàng Lan (Hoàng Trúc Ly)
  • Hoàng Lan Kỷ Niệm (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Hoang Lạnh (Quãng Nhẫn)
  • Hoang Lạnh Biển Chiều Gió Thổi ! (Biển Rộng Sóng Giử Phong Ba !)
  • Hoang Lạnh Một Trời Thu (NuocMatMuaThu)
  • Hoang Lạnh Trăng Mùa Đông (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Cơn Đau Mùa Hè
  • Chỉ Là Hoài Niệm
  • Hồ Mắt Giai Nhân
  • Cảm Ơn Em Vẫn Mãi Yêu Anh 04242023
  • Nhắn Nhau
  • Mặc Ai Lên Cao, Mặc Ai Xuống Thấp
  • 739 - Thăm Em
  • 1389 - Tình Quê
  • Nhân Nan Vi Hành Tứ Diệu Đế
  • Ngủ Đi Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
  • Cao Trang
  • Tony Pham Tran
©2026 - CungThuGian.com