Hoàng Lan

Tác giả: L

Nhớ người em nhỏ
Từ núi bỏ ngàn
Anh về thành phố
Cầm nhánh hoàng lan
Tìm em thuở nọ
Dáng nhỏ ngây thơ
Đôi tà áo trắng
Một thời mộng mơ
Tìm em mắt biếc
Ngây thơ dáng hiền
Áo bay khép nép
Tóc xõa bên thềm
Sợi dài sợi ngắn
Quấn quít tim mềm
Đêm về thổn thức
Tình khúc êm đềm
Bên sông ngày ấy
Chia tay ngỡ ngàng
Anh đi để lại
Một nhánh hoàng lan
Năm năm bằn bặt
Đã mấy thu sang
Tình em xa cách
Duyên anh lỡ làng
Tóc em hết rũ
Mây dài ngây thơ
Hoa vàng thuở trước
Thôi chờ bướm xưa
Tìm anh em đến
Trả lại trăng sao
Áo anh còn vướng
Sợi tóc năm nào
Hoàng lan xin trả
Còn gì cho nhau
Đời không duyên nợ
Em thôi tóc dài
Em về chôn kín
Một nỗi sầu tư
Cầm cành hoa uá
Bước anh chần chừ...
Chưa phân loại
Uncategorized