Hoang Lạnh Biển Chiều Gió Thổi !

Tác giả: Biển Rộng Sóng Giử Phong Ba !

đông sang tuyết đổ hoa rơi !
anh tìm gốc đá , lá xanh trên rừng
cây bàn đang mới trổ bông
hương lay theo gió , bồng bềnh mênh mông !

trăng trên cao sao mà biết ?
người thoa ngử , như Orange , loài ăn chuối !
vạn nàng , năm sau ghi dấu !
phan , người Yvonne , cập đôi hệt máu !

ngày thuyền ra khơi biển sóng .
Trùng Dương gió ì ầm làn nước tung !
cao lướt khuất nổi lênh đênh
mặn nước vọng giữa trùng khơi dào dạt .

gió thường thổi suốt chiều luôn
thổi hàng cây ngả , sóng xô phủ bề !
biển động bão cuốn Thủy Triều
ngàn phương , thăm thẳm , chập chờn , biển ru !


( nầy ) nầy gió muôn đời , vẩn là gió !
mưa muôn nơi , mãi mãi làm mưa !
sương hoàng hôn, ướp lúa ướt cành !
biển nước mặn muôn đời , nước mặn !
sông tên sông , mãi mãi là sông !

NGƯỜI ĐIÊN DẠI , CHÓ ĐEN CHÓ TRẮNG !
NGƯỜI NÓI BẬY , NÓI LÁO , ĐẶC ĐIỀU , NHIỀU CHUYỆN ,
NGƯỜI HẠI NGƯỜI , CỦNG THỨ NGƯỜI TA !



Tuesday , July 9/2019
Chưa phân loại
Uncategorized