Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoàng Hôn

Tác giả: TP Minh Đạo

Gió lộng cây đưa sáo quyện diều,
Đồi thông lững thững rộ chim kêu.
Xa xa nhịp mõ mờ sương khói,
Thoáng thoáng rừng khua ánh nắng chiều.
Mãi niệm hồn thương câu sám hối,
Không cầu phách lạc cõi phiêu diêu.
Đêm dài trở lạnh chờ trăng sáng,
Lặng ngắm sao đời nỗi tịch liêu…

Minh Đạo
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Nhau Đi
  • Nguyện
  • Bạn Tôi
  • Kính Mừng Phật Đản
  • Mê Ngộ
  • Trăng Vàng
  • Thu
  • Trần Thế
  • Nhớ Mẹ
  • Mẹ Con
Thơ tương tự
  • Hoàng Hôn (Xóm Đồng)
  • Hoàng Hôn (Võ Hoàng Nghĩa)
  • Hoàng Hôn (Thiết Dương)
  • Hoàng Hôn (Phan Phương Nam)
  • Hoàng Hôn (Mr Smile)
  • Hoàng Hôn (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Hoàng Hôn (Hắc Diện Thần)
  • Hoàng Hôn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hoàng Hôn (Hồng Dương)
  • Hoàng Hôn (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
Thơ bạn muốn xem
  • Hẹn Lại Kiếp Nào
  • Lỡ Duyên
  • Chết Chùm
  • Sông Đáy
  • Nắng Xuân
  • Riêng Mình Em
  • Về Trời
  • Thương Hoài Ngàn Năm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1767)
  • Gửi Một Người Đang Mỉm Cười Đâu Đó...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dung Nguyên
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
  • Đỗ Hữu Tài
  • Nguyễn Ngọc René
  • Tô Công Minh
  • Bà Huyện Thanh Quan
  • Phan Cửu Long
  • Percy Bysshe Shelley
©2025 - CungThuGian.com