Hoàng Hôn Hôn Hoàng

Tác giả: Lê Phong Trần

Hoàng hôn thôi lại hôn hoàng (1)
Nhớ người thục nữ bên hàng dậu phơi
Áo nàng bay tựa mây trời
Tóc nàng gió thổi cho đời vấn vương
Hương trầm thôi lại trầm hương
Vì ai lòng nhớ dạ thương kiếp này
Mùa thu lả tả lá bay
Bên kia em có lất lây nhớ về
Quê hương thôi lại hương quê
Cánh đồng lúa chín ven đê ngày nào
Con chim cất hót trên cao
Gọi chi chim hỡi nỗi đau hiện hình
Tình chung thôi lại chung tình
Nhớ người con gái mắt xinh môi hồng
Yêu em nỗi nhớ mênh mông
Bao nhiêu sợi nhớ cột lòng chẳng nơi
Chưa phân loại
Uncategorized