Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoàng Hôn Đà Lạt

Tác giả: Phạm Kiên

Mờ sương hay gió đùa mây
Mà e ấp phố lam say ít nhiều
Mượt xanh non nước mỹ miều
Vẳng đưa vọng lại chuông chiều an nhiên
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chợt Nhớ ...
  • Chạm (2)
  • Lời Hẹn Mùa Ngâu
  • Cảm Thơ Hàn
  • Nhớ Mong
  • Thu Cũ
  • Tình Nợ Bể Dâu
  • Chuyến Tàu Quá Khứ
  • Vàng Thu
  • Lời Trái Tim
Thơ bạn muốn xem
  • Lòng Mẹ
  • Ai Cũng Có
  • Hà Lan Thắng Canada 2-1
  • Đỗ Thị Minh Hạnh-đoá Sen Hồng Bất Diệt
  • Lạc Giấc Mơ
  • Cách Đoán Vận Mệnh Của Nhân Loại
  • Tiếc Hoài Ngày Xưa...
  • Tết Khổ Quá !!!
  • Tuổi Trẻ Khát Khao Và Hy Vọng
  • Khi Mất Nước
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lamca
  • Lê Bá Thịnh
  • Hoang Nang
  • PHẠM KHANG …
  • Bảo Giang
  • Ca Dao Việt Nam
  • Nguyễn Phương Điền
  • Quách Thoại
  • TR.Đ THIÊN.
  • PHẠM KHANG ...
©2025 - CungThuGian.com