Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoang Đàng.2

Tác giả: Thiết Dương

HOANG ĐÀNG
(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

Vàng hao cả đống bởi vào hang
Màng lối quen xưa chỗ mối làng
Nhéo bạn trăm lần nuôi nhạn béo
Mang sình vạn kiếp ngỡ mình sang
Vạc bay tình mất hôm vay bạc
Chàng nối cầu dông buổi chối nàng
"Nướng" vợ tan gia giờ nợ vướng
Đang nghèo lại vấp ở đèo ngang.

Thiet Duong _19/4/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Hoang (Phạm Kiên)
  • Hoàng (Hữu) Hạc Lầu (Tlan)
  • Hoàng Bào (Dã Tràng Cát)
  • Hoàng Bỉ Ngạn (Đoạn Can Lạc Hà)
  • Hoàng Cầm (Tâm Sự Đêm Giao Thừa)
  • Hoàng Cúc (Ấu Tím)
  • Hoang Dại (Hồng Dương)
  • Hoàng Giang Dạ Vũ (Nguyễn Phi Khanh)
  • Hoàng Hạc (Phùng Quang Thuận)
  • Hoàng Hạc Lâu (Thôi Hiệu)
Thơ bạn muốn xem
  • Động Tác Giả
  • Thương Thêm
  • Gác Đồn
  • Rồi Sẽ
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (373)
  • Trăng Sóng
  • Đêm Cuối Năm
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (395)
  • Bão
  • Linh Nhiệm Tình Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Tế Xương
  • CHÂU NAM KIM MINH (KIM MINH)
  • Sông Hương
  • Luuly
  • Phùng Quán
  • Đuyên Hồng
  • Hồ Dzếnh
  • Trần Tuấn Ngọc (Ttng)
  • Hồ Văn Thạch
  • Âu Tú Vân
©2025 - CungThuGian.com