Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoang

Tác giả: Phạm Kiên

Em cứ là
tinh tú
Giữa trời khuya
Giữa mịt mù sương khói
Thăm thẳm màn đêm.
Tôi càng với càng cao...
Cố mãi không vừa ...

Em
như mưa gió
đầu mùa
Bất chợt đến
Bất chợt đi
Thấm ướt cõi đời
Bỏ mặc nắng phơi
...đã bao ngày...

Em
là đam mê...
bất tận...
Ru mảnh hồn tôi
Đọa đày năm tháng
Quằn quại
...trong giấc mơ
... hoang.....
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chợt Nhớ ...
  • Chạm (2)
  • Lời Hẹn Mùa Ngâu
  • Cảm Thơ Hàn
  • Nhớ Mong
  • Thu Cũ
  • Tình Nợ Bể Dâu
  • Chuyến Tàu Quá Khứ
  • Vàng Thu
  • Lời Trái Tim
Thơ tương tự
  • Hoàng (Hữu) Hạc Lầu (Tlan)
  • Hoàng Bào (Dã Tràng Cát)
  • Hoàng Bỉ Ngạn (Đoạn Can Lạc Hà)
  • Hoàng Cầm (Tâm Sự Đêm Giao Thừa)
  • Hoàng Cúc (Ấu Tím)
  • Hoang Dại (Hồng Dương)
  • Hoàng Giang Dạ Vũ (Nguyễn Phi Khanh)
  • Hoàng Hạc (Phùng Quang Thuận)
  • Hoàng Hạc Lâu (Thôi Hiệu)
  • Hoàng Hậu (Nguyễn Bắc Sơn)
Thơ bạn muốn xem
  • Vương Vấn Gót Người Đi
  • Điều Ước Đầu Xuân
  • Đừng Mong Hoàn Toàn!
  • Bác Và Đảng Không Còn Trong Tôi Nữa!
  • Am Xưa
  • Chân Thành Từ Một Trái Tim
  • Anh Cho Rằng Mình Coi Bói Đa Chiều
  • Ngộ Nhận
  • Đàn Lay Nỗi Nhớ
  • Âm Thừa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TRẦN LÂN
  • NHIỀU TÁC GIẢ
  • Trần Quang Thiệu
  • Daocongdien
  • Hồ Xuân Hương
  • Tiền Giang
  • Thanhthanhkhiet
  • Tứ Phong
  • TP Minh Đạo
  • Hoàng Anh 79
©2025 - CungThuGian.com