Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoài Vọng 1

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Thổi khúc tiêu sầu vọng giữa đêm
Hình như lệ đẫm ướt môi mềm
Âm thầm nhẫn nhịn đau buồn nếm
Lặng lẽ cam đành khổ đắng thêm
Để nỗi vui cười ai giấu nhẹm
Còn đây rũ rượi chẳng người xem
Mà sao lại cứ hoài riêng ẻm
Quạnh quẽ chưa lần hưởng ấm êm.
20/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Hoài Vọng (Đào Nam Hoà)
  • Hoài Vọng (Tornado)
  • Hoài Vọng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hoài Vọng (Thiên Lý)
  • Hoài Vọng (TNguyễn Quang Long)
  • Hoài Vọng (Đỗ Hồng)
  • Hoài Vọng (Thiết Dương)
  • Hoài Vọng (Nguyễn Thành Sáng)
  • Hoài Vọng (Kiến Vàng)
  • Hoài Vọng (Nguyễn Đình Quyền)
Thơ bạn muốn xem
  • Bụi Trần
  • Đảo Vắng Đêm Xuân
  • Lắng Nghe Tháng Ba
  • Có Phải !
  • Sài Gòn Mất Dấu
  • Một Mình
  • Tôi Sẽ Cần Đến Nó!
  • Sông
  • Cô Thôn
  • Ước Gì
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khù Khờ
  • Nguyễn Lương Vỵ
  • Mạc Phương Đình
  • Thơ Hoàng Đế
  • Thiên Ăn
  • Bùi Kim Anh
  • Huỳnh Gia
  • Hàn Mặc Tử
  • Nhà Quê
  • Quách Thanh Toàn ( Cà Mau )
©2026 - CungThuGian.com