Tình Hiếu Vẹn Tròn

Tác giả: Hoanghoon

TÌNH HIẾU VẸN TRÒN

Em ơi đừng lấy chồng xa
Trùng khơi cách trở quê nhà nhớ mong
Em bơi xứ khác lạ dòng
Trong lòng trống vắng vào đông lạnh lùng

Đạp trên tuyết trắng dửng dưng
Khói lam chiều tím, lừng khừng trước nay
Hồn chia hai ngả nối ngày
Đêm rơi giọt lệ giãi bày tâm tư

Gió sương ngoài chái vô tư
Tình chưa trọn vẹn chần chừ khó trao
Thở dài bao nỗi nuốt vào
Anh không đền nổi, lời nào cho nhau?

Chi bằng têm mấy miếng trầu
Mời anh hàng xóm gật đầu kết duyên
Chồng gần chữ hiếu tròn nguyên
Mẹ cha mát dạ tình bền trăm năm.

hoanghoon
20.07.20
Chưa phân loại
Uncategorized