Hoài Thu

Tác giả: Khang Thụy

Ai mang thu gieo rãi khắp xóm làng
Hương cốm mới quyện tan mùi hoa cúc
Bầy trẻ thơ nô đùa vui chen chúc
Đêm hội làng thúc giục trống rền vang.

Trọn canh thâu vỗ giấc giữa mơ màng
Dáng chị Hằng bừng sáng bên chú Cuội
Lần gặp gỡ hai người bao mừng tủi
Xao xác hoài lá vàng buổi chiều thu.

Bóng ai kia thấp thoáng giữa sương mù
Là ảo ảnh trong hơi thu vời vợi
Người đi xa, xa hẳn tầm tay với
Để thu tàn bối rối nơi miền quê.

Ngọn heo mây len lén nhẹ quay về
Se sẻ lạnh cành khế giòn răng rắc
Bụi trúc vui đong đưa đùa gió bấc
Ngõ vắng tanh quay quắt khói lam chiều.

Ai từ đây khép chặt cửa vườn yêu
Mặc bướm ong muốn tỏ điều ve vãn
Bởi vì đâu sa mạc còn khô hạn
Thiếu vắng người... năm tháng vẫn hoài thu.

_______ Khang Thụy * 21.08.2018
Chưa phân loại
Uncategorized