Hoài Niệm Tháng Ba

Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG

HOÀI NIỆM THÁNG BA

Cơn mưa lách tách đầu mùa hạ
Tiếng ve kêu inh oải sau hè
Bình minh rạo rực màu the
Chồi non lú nhú sắt se tấm lòng

Bồ câu én lượn trong dạ rực
Ngồi bên thềm thổn thức nhớ ai.
Cành hồng đã nhạt đã phai
Cho dù có nhớ .. mệt nhoài thêm thôi.

Cố kìm nén ...để ngày tươi mới
Hãy quên đi... phơi phới tình đời.
Thôi thì ta vẫn cứ chơi
Ta chơi cho hết tuổi đời hai lăm

Em chẳng có ...nhưng bè nhiều lắm
Tình bạn bè ...mưa nắng có nhau
Đôi khi lắm chuyện càu nhàu
Nhưng mà vẫn thắm bên nhau cuối đời.

Đời vẫn sướng khi còn cha mẹ
Nhớ những lần chập chọe biết đi
Tuổi thơ nuôi lớn chàng thy
Ta ngồi ta nhớ chẳng khi nào buồn.

Mưa rơi lác đác ngồi bên cửa
Nỗi niềm đúc kết chứa lời thơ
Chỉ còn nỗi nhớ vô bờ
Thôi thì khép lại bơ phờ hôm nay.

NGỌC DŨNG
Chưa phân loại
Uncategorized