Hoài Niệm Tháng Năm

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Ta nhớ gì tháng 5 về bạn nhỉ?
Xác phượng hồng rớt đỏ cả lối đi
Dòng lưu bút ngậm ngùi khi chia ly
Cái xiết tay cái ôm không muốn thả

Giọt nước mắt tự nhiên rơi thật lạ
Tiếc nuối gì ?.....
Lưu luyến tháng ngày qua?.....
Thuở vào lớp mới đó nay chia xa
Mai ra trường vẫn giữ hoài kỷ niệm

Nhớ quán cóc bên ven đường cửa tiệm
Hàng me xanh in dấu vết bàn chân
Tôi với bạn tuy xa nhưng vẫn gần
Trong ký ức vẫn còn nguyên hình bóng

Nhớ tháng 5 của mùa hè oi nóng
Ly đá chanh làm mát dịu toàn thân
Thầy cô giáo những người Mẹ ân cần
Xin cho tôi một đời câu cảm tạ

Đã có công ươm chồi non lá mạ
Người lái đò thật đáng kính đáng yêu
Tháng 5 về khơi dậy biết bao điều
Thời cắp sách một trời đầy kỷ niệm

KTP( 21/5-2020)
Chưa phân loại
Uncategorized