Hoài Niệm Bóng Thời Gian

Tác giả: Thiên Ân

HOÀI NIỆM , BÓNG THỜI GIAN
Lâu lắm không về thăm trường cũ
Tan đàn xẻ nghé biền biệt tin
Nắng cuối mùa thu sầu ủ rũ
Con đường lá đổ thoáng giật mình

Kỉ niệm đong đầy in khóe mắt
Học bài Toán , Lý , Hóa , Anh , Sinh ...
Ơi Văn , Sử , Địa ai ngồi nhắc !
Thầy cô gặng hỏi thoáng vô tình

Nhìn lần lên xuống cầu thang hẹp
Tiếng kẻng reo reo âm vực cao
Anh cứ thầm khen môi em đẹp
Buông chùm run rẩy lúc gặp nhau

Thời gian bẽ bàng theo cánh gió
Chia tay hạ cuối nhớ nhung ùa
Anh thương em mãi sao không ngỏ?
Góc dỗi hờn cỏ xót xa đưa

Bây giờ nhìn lại khung trời mộng
Hoài niệm giăng tơ nhốt bóng hình
Cô bé ngày xưa còn bé bỏng
Thướt tha tà áo thuở nguyên trinh

Xót xa đậu kín miền quá khứ
Anh như cánh chim vỗ cánh bay
Đường trần cát bụi chân trời phủ
Bài toán cuộc đời vội chia hai
Ngày 7/11/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized