Họa Tranh Tứ Quý

Tác giả: Lê Gái

HỌA TRANH TỨ QUÝ
........xin mời hoạ ........,
TÙNG
...........
Dù cho vách núi hoặc chân đèo
Thách cả thời gian ngạo nghễ reo
Chẳng ngại mưa tuôn rồi bão nổi
Không hàng nắng đổ với sương treo
Màu xanh vẫn trải lưng trời đẹp
Dáng vững còn oai giữa đất nghèo
Chả chịu nương nhờ nơi ẩn bóng
Thân Tùng chính trực ghét loài leo
............
CÚC
..........
Ngàn hoa nở rộ buổi sang xuân
Phận Cúc mong manh vẫn kiệm cần
Toả sắc vàng Thu dầu lẻ bóng
Ngào hương ngát mộng dẫu đơn thân
Cho dù bướm lả say đầu ngõ
Mặc có ong vờn đắm cuối sân
Ngậm nắng đằm sương không quản ngại
Dâng đời mãi đẹp chẳng phân vân
TRÚC
...........
Dẫu ở nơi đâu cũng đẹp xinh
Từ xưa Trúc được tiếng duyên tình
Đung đưa gửi gió ngời tươi dáng
Toả sắc nhờ mây rạng rỡ hình
Nắng hạ ngày thiêu không lả ngọn
Mưa đông buổi dập chẳng nghiêng mình
Muôn đời vẫn gọi là quân tử
Xứng chữ anh hùng đấng chính minh
MAI
..........
Gió tạt sương sa chẳng chịu nhàu
Đời Mai khiết tịnh trước như sau
Khi vờn phấn tỏa ong mơ sắc
Lúc quyện hương bay bướm mộng màu
Chả tiếc thân gầy nuôi lá mỏng
Không màng đất đẹp dưỡng hoa giàu
Xuân về mở nụ mừng vui tết
Xoắn xuýt bên người quý mến nhau
LÊ GÁI
.........................................................................
Quang Cao
TÙNG
--------
( bài hoạ)
Dãi nắng dầm mưa hoặc dốc đèo
Thi cùng TUẾ NGUYỆT vẫn cười reo
Ngăn rừng xói lở thân còn bật
Giữ đất khô cằn gốc chẳng treo
Ấp ủ ân tình nuôi rễ trụi
Trồng ươm đạo nghĩa giúp quê nghèo
Tùng quân tử dám làm cam chịu
Khảng khái không màng giống gửi leo .
QC17/11/15
CÚC
-----
Loài hoa CÚC đó chẳng sang , nghèo
Cuối hạ thu về ủ giống gieo
Gió lạnh thân mềm che luống mọc
Sương dầy cánh mỏng chắn giàn leo .
Tiền nhân nhắn nhủ ân tình giữ
Hậu bối lưu truyền nghĩa đức theo
Dụng ý con người nên thấu hiểu
Yêu thương đùm bọc chớ như bèo !
QC 22/05/15
( trả bài chị Hồn Trương Ba làm em nẫu hết não rồi ! Hụ hụ )
TRÚC
------
Họ TRÚC từ xưa dẫu đói nghèo
Không màng bổng lộc bám cành leo
Dầm mưa bão táp thân nào sợ
Đốt lửa sương vùi dạ vẫn reo
Gốc trụ khua trời lưu dáng lại
Măng trồi đạp đất dõi hình theo
Con người trí sĩ , hồn thi sĩ
Chẳng chứa tà gian, chẳng bọt bèo !
QC 23/05/15
( em xin trả bác Hồn Trương Ba cho đủ bộ TỨ QUÝ , hoạ xong bộ này xỉu luôn )
MAI
----
Đỉnh núi đồng sâu hoặc giữa đèo
Xuân về hé nụ cánh bừng reo
Bà con phấn khởi đưa bình cắm
Bạn hữu vui mừng lấy lọ treo .
Nước sạch chăm đều không phụ khó
Mùn xanh bón kỹ chẳng chê nghèo
Thanh tao ấy loại MAI vàng quý
Gốc ngọn thân cành dễ uốn leo !
QC 21/05/15
( góp hoạ cùng chi LG
..................... ...............................
Hà Duy Tự
HỌA TRANH TỨ QUÝ
........xin mời hoạ ........,
TÙNG
...........
Khí phách hiên ngang giữa đỉnh đèo
Mây vờn gió núi tiếng thông reo
Lá kim cho lọt bao giông tố
Thân thẳng coi thường tiếng sấm treo
Vách núi cheo leo tùng vẫn thẳng
Lưng đồi cằn cỗi chẳng chê nghèo
Quanh năm xanh tốt um sườn núi
Chẳng để cát đằng thích bám leo
............
CÚC
..........
Nở rộ ngàn hoa giữa tiết xuân
Chỉ riêng hoa Cúc vẫn ân cần
Không chê thu tiết heo may lạnh
Chẳng ngại đông tàn lạnh tấm thân
Vẫn nở ngàn hoa vàng trước ngõ
Vẫn khai vạn đoá trắng đầu sân
Hương thầm dìu dịu lan trong gió
Sắc thắm muôn màu sánh áng vân
Tạm hoạ hai bài vui với bạn
HDT
..................................................
Lê Việt Hùng
Trúc
Trúc ở nơi đâu trúc cũng xinh
Mặc cho gió đẩy, đếch vơi tình
Lời ca quan họ còn vang tiếng
Điệu hát dân ca vẫn đượm hình
Lẻ bóng đầu non không sợ nắng
Đơn thân giữa núi chẳng co mình
Nghìn năm dáng đứng ngời chân khí
Trúc ở nơi đâu, trúc cũng xinh.
LVH
..........................................,.............
Đình Quang Duong
Dương họa cùng LG
Tranh tứ quí
Tùng
Thẳng đứng oai phong khắp núi đèo
Yêng hùng bất khuất lộng tùng reo
Phong ba bão táp chẳng nao lúng
Chí khí ngàn đời mãi khắc treo
Cúc
Màu vàng cúc thắm đợi mùa xuân
Mảnh dẻ xinh tươi mãi mẫn cần
Nghĩa phụ tình thâm đời vẫn nhớ
Công ơn mãi đọng đáy lòng thân
Trúc
Thanh làn trúc thắm lá màu xanh
Thẳng dựng không cong đó nghĩa tình
Chung thực khó lay sai hình bóng
Đời đời sắc nét mãi in hình
Mai
Mảnh mai trong gió cánh không nhàu
Thấm đậm niềm thương tình trước sau
Chung thủy lắt lay lòng đón đợi
Ước mong tình đượm thắm muôn màu
Dương 18/11
Chưa phân loại
Uncategorized