Hoa Sữa ( Dê)

Tác giả: Thắng Dê

Hơi may khẽ trời khuya se lạnh
Mặt Hồ Gươm gợn đọng tơ tình
Mùa thu nở nhuỵ trắng xinh
Hương thơm hoa sữa lặng thinh nao lòng

Đêm trở gió, bờ môi run rẩy
Thành phố buồn nỗi nhớ thênh thang
Có cơn mưa mỏng mơ màng
Ôi thu Hà Nội miên man tình đầu

Ta yêu nhau, yêu mùi hoa sữa
Ánh đèn mờ quyện giữa trăng sương
Ngát căng lồng ngực đêm trường
Tình yêu thắm đượm toả hương thơm nồng

Từ dạo ấy mênh mông cách biệt
Mối tình đầu da diết thương đau
Bâng khuâng ngỡ lúc bạc đầu
Cho mùa hoa sữa đậm màu nhớ nhung

Tại anh đó tình như gió thổi
Hay tại vì đông đổi qua thu
Tại hương hoa sữa mịt mù
Hay em hờn dỗi lời ru thay lòng

Tình dang dở đôi mình thất hứa
Để bây giờ mỗi đứa một phương
Mùa thu gọi tiếng yêu đương
Nồng nàn hoa sữa con đường ngày xưa

Chùm hoa trắng đong đưa nhắc nhở
Có hai người xưa lỡ yêu nhau
Để Thu Hà Nội nhuốm sầu
Mùi hương tình ái pha màu tương tư...
Chưa phân loại
Uncategorized