Hoa Sữa Và Anh

Tác giả: Trần Thanh Xuân

Đêm mùa thu hương hoa Sữa nồng nàn
Một mình Em đơn côi trên phố vắng
Hoa vô tình ngọt ngào vương trên tóc
Nhớ bàn tay lùa mái tóc khen thơm

Nhớ lần đầu trong tay Anh run rẩy
Nụ hôn nồng bỏng cháy cả bờ môi
Đêm Hồ Tây gió heo may se lạnh
Đường Cổ Ngư hoa Sữa trắng lối về

Nhớ con phố nơi mình thường hò hẹn
Mùa thu về hàng Sữa trổ đầy bông
Tay trong tay trong hương thơm ngào ngạt
Tình thăng hoa mặc hoa Sữa rụng đầy

Nhớ một chiều bên ven hồ Thuyền Quang
Mình cùng ngắm hoa tinh khôi trong nắng
Mưa bóng mây chợt rào rào tuôn đổ
Ướt mèm rồi áo dính trắng cả hoa

Nhớ có lần Anh ngắt một nhành hoa
Vừa chớm nở sắc hương còn e ấp
Cài tóc em mắt rạng ngời Anh bảo
Em và hoa Anh yêu hết cả hai

Nhớ lần gặp để chia tay sau cuối
Hoa Sữa rơi trên tay lạnh hững hờ
Đêm Hồ Tây gió heo may day dứt
Nát vụn rồi tình đành dở dang thôi

Giá ngày xưa Em đừng có dại khờ
Giận vu vơ mà tay Anh buông bỏ
Nhìn hoa rơi sao nhói lòng đến vậy
Nhớ dâng đầy Anh đang ở nơi đâu?

Em nhặt hoa trên bàn tay hoang lạnh
Chếch choáng buồn thấy tiếc nuối bao nhiêu
Vẳng đâu đây tiếng ai ca nấc nghẹn
Có lẽ nào Anh đã lại quên Em ? (*)

Em khóc lặng cho vơi niềm khao khát
Xóa nhòa đi những ký ức yêu đương
Chỉ đêm nay để ngày mai hy vọng
Một bóng hình theo hương Sữa nhạt phai.

Hà nội, mùa hoa Sữa 2015
Trần Thanh Xuân

P/S : (*)phỏng theo một lời trong bài hát Hoa Sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng
Chưa phân loại
Uncategorized