Hoa Rực Vàng Khao Khát Bên Anh

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Em thắp nồng mùa hoa cải ven sông
Bến cũ con đò mái chèo khua sóng
Thắp tình yêu khua chiều cháy bỏng
Anh dạt dào vang vọng cả mùa xưa
.
Ở bên anh em khát cả cơn mưa
Tắm dĩ vãng bốn mùa bằng mộng ước
Nỗi nhớ cứ chẳng theo dòng lội ngược
Chập choạng canh gà thả bước ven sông
.
Sao ta lại giam mình bằng nỗi nhớ mong
Anh cứ vòng tay ôm em bằng định mệnh
Đối diện đam mê sao mình luôn lảng tránh
Tháng chạp nồng nàn hoa ngã gục khát khao
.
Gió thổi bên sông khát cả má đào
Biết bao chuyến đò dọa đưa ai rời bến
Cải trổ ngồng dọc triền sông bịn rịn
Ru người đi kẻ đến bởi hững hờ
Hoa nở vàng ấp ủ một giấc mơ.
PTDH – 22/01/2018
Chưa phân loại
Uncategorized