Hoa Nở

Tác giả: Hồng Dương

Trinh trắng quá!... hương say tình hoa thoảng
Gió rung cành mây trắng nhẹ nghiêng trôi
Cánh hồn chao nắng lượn ở trên đồi
Con gió trỗi xa vời đi nghễnh ngãng

Trong đôi mắt sắc màu thêm lóng lánh
Như mùa xuân buông mảnh áo voan tơ
Vị ngọt ngào thấm tháp nụ môi chờ
Trăng hé bóng bên bờ ao chương hạc..

Nụ xuân trổ đưa mùi bay tản mát
Khúc sông Tương ai lạc bến lưu đày
Mùa xuân đang dang rông cả đôi tay
Trời hứa hẹn phô bày ra hết thảy

Vẽ e thẹn giấu trong miền khát cháy
Tóc em thơm che đậy lối ngực tràn
Trộm nhìn ư ?!... những nét đẹp xuân sang,
Hoa vừa nở cánh hàng hàng xếp xếp...

Này có kẻ đang trộm nhìn nem nép
Đam mê say mà tẽn núp không vì
Ta sỗ sàng đâu vậy thế bỏ đi
Bỡi xuân trổ xiêm y khoe dáng vóc

Xuân là mộng tuyệt trần trong bể ngọc
Ban cho đời hương lộc của ngàn xưa...
Chưa phân loại
Uncategorized