Hoa Móng Rồng

Tác giả: Phạm Đức Toản

NHỚ HOA MÓNG RỒNG

Hoa Móng Rồng dịu ngọt ngất ngây
Chỉ một lần thoảng qua là mãi nhớ
Như mùi mít thơm đong đưa đầu ngõ
Một thời tuổi trẻ ngẩn ngơ say

Nhớ hoa Móng Rồng thơm trên bàn tay
Hoa bình dị mà hương thời quyến rũ
Như tình yêu thơ ngây ấp ủ
Hoa xanh lơ vàng rộm tháng tư về

Hoa Móng Rồng chẳng đẹp lại đam mê
Hương nồng nàn say hơn mùi con gái
Bao nhiêu năm vẫn khát khao tìm lại
Hương vị ngọt ngào hương vị quê hương

Hoa Móng Rồng cài trên tóc xuyến xao thương
Hoa ngan ngát theo em vào lớp học
Em nâng niu ép hoa vào trang sách
Mà hương nồng vẫn ngạt ngào bay

Hoa Móng Rồng một thuở đắm tình say
Mối tình đầu thơ ngây trong trắng
Gọi là yêu chỉ yêu trong thầm lặng
Để bây giờ đôi chút vấn vương mơ.
PĐT/29/08/16

HOA MÓNG RỒNG
Tháng tư mùa hoa móng rồng
Thơm như mùi mít say nồng hương bay
Vàng non nhung mịn cánh dày
Em cài mái tóc anh ngây ngất lòng
Xa rồi còn khát khao mong
Hương thơm lan tỏa móng rồng ngẩn ngơ
Bóng hình vẫn gặp trong mơ
Ngàn xa cách biệt ai chờ đợi ai
Tháng năm bao chặng đường dài
Nhớ người bạn gái tóc cài hoa thơm.
PĐT/18/04/18
Chưa phân loại
Uncategorized