Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoa Giấy

Tác giả: Phan Công Phúc

Hoa giấy nằm đây, giấc ngủ đông
Mặc mưa thêm buốt nắng thêm hồng!
Chờ đợi bao ngày hoa đi mãi
Chợt sáng nay về trổ đầy bông!.
*
Hoa trổ hồng sân có mấy khi
Ngàn hoa khoe sắc thật diệu kỳ!
Thưởng trà thi vị cùng hoa cỏ.
Tiền tài danh vọng chẳng màng chi!.
(FCF - TP Tây Ninh T04/2017)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3
  • Chợ Lách Quê Em
  • Truyền Thuyết Hoa Bỉ Ngạn
  • Hạ Trắng
  • Bên Em!
  • Gửi Người Em Gái
  • Về Nội, Về Ngoại
  • Con Đường
  • Xa Em
  • Lời Cám Ơn
Thơ tương tự
  • Hoa Giấy (Đỗ Ngọc)
  • Hoa Giấy (Ngấn Lệ Sầu)
  • Hoa Giấy (Trương Thái Du)
  • Hoa Giấy (Quang Nguyễn)
  • Hoa Giấy (Mr.Smile)
  • Hoa Giấy Nhà Em (Thiên Ân)
  • Hoa Giấy Và Hoa Đồng Quê (Thanh Tịnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Sự Tích Trầu Cau
  • Tứ Tuyệt 08212016
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (485)
  • Trò Chơi Cảm Xúc
  • Chuyện Đôi Mình!
  • Thu Đi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 493.
  • Trả Lại Hè Xưa
  • Em Đi Rồi
  • Chay.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thanh Ninh
  • Nguyễn Trãi
  • Trường Phi Bảo
  • Mưavàlam
  • Tố Hữu
  • Ngân Nguyễn
  • Sen Hạ
  • L.t. Quỳnh Hương
  • Xuan Thanh
  • Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)
©2026 - CungThuGian.com