Hoa Đá

Tác giả: Hồng Dương

Em chỉ là em gái nhỏ thế thôi
Mẹ thiên nhiên tặng đôi vầng nhật nguyệt
Trăng mênh mang tỏa trên đồi diễm tuyệt
Đỏ vầng dương nắng biết rọi ân tình

Em chỉ là hòn đá biết lung linh
Đêm hương ngọt cho tình vương nắng mới
Cho sóng biển vỗ vào miền dịu vợi
Trái tim hồng chờ đợi kiếp nhân duyên

Mây mùa thu lãng đãng đến trăm miền
Lọn gió nhẹ ru niên man mái tóc
Em mãi mãi một cô nàng thơ ngốc
Cõi trâm anh chợt mọc cánh tơ lòng

Như loài hoa hương tỏa ngát mênh mông
Là hoa đá nắng lồng màu ngũ sắc
Ân tính nặng một màu yêu sánh đặc
Lặng thấm trong giăng mắc kiếp nhân sinh...

Em là thu... mùa trái nặng ân tình
Yêu gió thổi lung linh hàng sương ngọc
Yêu anh lắm nhiều đêm em thầm khóc
Lãng tử ... anh... nặng nhọc cả đời em....
Chưa phân loại
Uncategorized