Hình Như...

Tác giả: Phạm Thanh Hà

******* HÌNH NHƯ. *******
29/7/2015

Hình như ai đó đánh rơi
Chút thương chút nhớ người ơi nhặt dùm!
Hình như có một chút buồn
Thả vào trong dạ bồn chồn tìm ai.

Hình như có một tiếng ru
Nói câu tha thiết chiều thu đợi chờ.
Hình như cơn gió hững hờ
Lang thang cho trái tim khờ vì ai?

Hình như có tiếng thở dài
Thu vương vấn mãi mắt nai xoe tròn
Hình như có một nụ hôn....
Để ai xao xuyến bồn chồn nhớ mong

Hình như có.... Hình như không....
Giữa mùa thu vắng, nắng hong bên thềm
Nghe lòng trăn trở từng đêm
Bâng khuâng nghe nỗi ưu phiền trào dâng.

Hình như người quá xa xăm
Nên thu mãi vọng tiếng ngân u hoài...
Chưa phân loại
Uncategorized