Hình Như Em Đã Ngủ Yên

Tác giả: VVKH

Mãi buồn tôi lại quên cười
Cho chiều tím ngắt bên đời xa em
Một ngày rồi lại một đêm
Thời gian lại thế sao tìm thấy nhau?

Phải chăng những lúc chiêm bao
Em về không nói chỉ chào hỏi thôi
Còn đâu giây phút tuyệt vời
Bên mình chăn gối đơn côi một mình

Bốn bề trăng gió lung linh
Đễ nghe tiếng guốc vang rền ngoài hiên
Giọt buồn lại nhớ rồi quên
Hình như em đã ngủ yên lâu rồi

Còn không em có còn tôi
Dù trong tiềm thức bên đời hắt hiu
Xin em xin chỉ một điều
Dù nơi xa thẳm dấu yêu vẩn còn

(Đêm những ngày đầu mùa đông 2014)
Chưa phân loại
Uncategorized