Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Héo Hắt

Tác giả: Phạm Thanh Hà

HÉO HẮT

Vẫn biết ai nào có đợi trông
Đành ôm mộng huyễn xót xa lòng
Đêm tìm giấc ngủ mành trăng ngóng
Buổi kiếm niềm mơ bến nước trông
Duyên nào thuở ấy còn thấm đẫm
Nghĩa ấy giờ đây có đượm nồng
Khắc khoải lời ru mùa lắng đọng
Vì sao héo hắt cả tim hồng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỡ Trách Gió Hờn Trăng
  • Tình Lỡ
  • Nỗi Nhớ Khi Hạ Về
  • Lời Của Gió. ****
  • Mưa Chiều Phố Núi
  • Lá Đừng Vội Xa Cành
  • Nỗi Buồn Tương Tư
  • Dứt Tình
  • Yêu Lắm Vần Thơ Em
  • Tình Biển
Thơ tương tự
  • Héo Hắt (Hàn Sĩ Nguyên - Chu Hà)
  • Héo Hắt (Nguyễn Quang Long)
  • Héo Hắt (Nguyễn Thành Sáng)
  • Héo Hắt Nhành Bông (TamMuội)
  • Héo Hắt Tình Yêu Hờ Hững Muôn Trùng (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Mỗi Tuần
  • Đi Đám Cưới Người
  • Màu Thời Gian Úa
  • Dối Lòng
  • Cảm Thán Về Cái Mặt Đời
  • Trường Thầy Giuse
  • Tình Tôi Lạc Giữa Biển Khơi
  • Gửi Xuân
  • Tình Cờ
  • Về Thăm Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
  • Leewai
  • Khê
  • Phan Thanh Bình
©2026 - CungThuGian.com