Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Héo Hắt

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Chạnh nhớ ngày xưa thấy nghẹn ngào
Đâu còn một thuở ái ngời trao
Tình ai vẫn tỏa không lời nói
Nghĩa kẻ còn lan chẳng tiếng chào
Tưởng những lòng son vì héo hắt
Không ngờ bến lẻ bởi xanh xao
Đau lòng thất vọng người yêu dấu
Chạnh nhớ ngày xưa thấy nghẹn ngào.

HD ngày 11 tháng 05 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Nguyện Cầu
  • Duyên Tình Mộng
  • Trái Ngang
  • Xót Phận
  • Nỗi Buồn Đêm Đông
  • Rạng Rỡ Bình Minh
  • Hạnh Phúc Chia Lìa
  • Niềm Cay Đắng
  • Chung Vui Ngày Thơ Việt Nam
  • Mơ Ngày Hạnh Phúc
Thơ tương tự
  • Héo Hắt (Hàn Sĩ Nguyên - Chu Hà)
  • Héo Hắt (Phạm Thanh Hà)
  • Héo Hắt (Nguyễn Thành Sáng)
  • Héo Hắt Nhành Bông (TamMuội)
  • Héo Hắt Tình Yêu Hờ Hững Muôn Trùng (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Cho Thế Gian Đại Dịch Sẽ Lụi Tàn
  • Ecuador Thắng Đẹp Quatar 2-0
  • Có Từng Ngày
  • Tâm Sự Gió Cùng Sương
  • Bao Giờ Ngộ Tri
  • Cứ Cho Nó Một Tí
  • Xin Đừng Giúp Tàu Hại Ta
  • Rằm Cuối Năm
  • Lời Giã Từ Của Tia Sáng
  • Nhằm Thỏa Mơ Mong
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chu Lai
  • -N3- Nguyễn Ngọc René
  • Hoài Vũ
  • Nguyễn Kim
  • Donna Mai Hồng Thu
  • Robert Frost
  • Tú Mỡ
  • Kiến Vàng
  • Hoàng Giang Sơn
  • Nguyễn Lê Phương
©2025 - CungThuGian.com