Hẹn Kiếp Lai Sinh

Tác giả: Hồng Dương

Miền cách trỡ gió buông mành cánh vỡ
Phủ bụi đời mang nợ khó phôi pha
Bên bến cạn ... những lời yêu chưa tới
Để lòng ta thêm lạnh góa tim già...

Theo cuộc sống bươn ba đời tất bật
Đêm thất thần nhớ lại nụ tình xưa
Nhòa xuân sắc ngỡ rằng đâu có thật
Đến nhiu mày trông thấy cảnh vong đưa

Thong dong chút qua dòng trăng mới lạnh
Gởi lời yêu lên tất tật cung đời..
Nào đâu biết... mây sổ sàng... lãng tránh
Đá chết chìm con nước đứng chơi vơi

Ta vẫn nhớ vành môi em kiêu diễm
Tóc thơm lừng mùi hương bưởi hương cau..
Vẫn níu kéo giữa ngậm ngùi tìm kiếm
Hương san mùa ... đau đớn hết đời nhau

Giờ cách trở đôi đường xa vạn dặm
Chết nửa thân hình khuyết một vành trăng
Có lưu luyến để dòng thơ ướt đẫm
Kiếp lai sinh... xin ước hẹn cho thành...
Chưa phân loại
Uncategorized