Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hãy Nhìn Xem Quanh Ta Đẹp Như Mơ

Tác giả: Mr.Smile

Hãy nhìn xem quanh ta đẹp như mơ
Nếu bỏ qua trong tim những hận thù
Dưới trăng vàng hãy hôn và dan díu
Thì cuộc đời sẽ đáng yêu biết mấy.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Lãng Mạng
  • La Sinh Vien Xay Dung
  • Cô Đơn Ngoài Phố
  • Khắc Khoải 1
  • Tại Cả Hai
  • Thầm Ước
  • Buổi Chiều Vô Tận
  • Tình Vợ Chồng
  • Em Sẽ Tập Cho Mình
  • Chiếc Bóng Đời Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
©2025 - CungThuGian.com