Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hãy Giữ Anh Bằng Bàn Tay Vô Hình

Tác giả: Mr.Smile

Hãy giữ anh bằng bàn tay vô hình
Và xin làm ơn – đừng thả
Còn sau đấy – là đêm
Và anh, có thể sẽ rất cô đơn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Hãy Giữ Anh Bằng Tình Yêu Của Em (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Không Lời 3
  • Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -45
  • Ảo
  • Thả Hồn Sáng Mai
  • Nỗi Buồn 2
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (27)...
  • Tạ Lỗi ( 2 )
  • Dấu Vết Của Ta
  • Thưa Em Tôi Vốn Lỡ Lầm
  • Ở Nơi Ây...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồn Hoang - Quỷ
  • Thu Ẩn
  • Ghost
  • Trần Mộng Tú
  • Nguyên Thạch
  • Phạm Thái Vinh
  • Hoa Hạ
  • Đỗ Kh.
  • Hoài Thương
  • Huỳnh Hữu Võ
©2025 - CungThuGian.com