Hãy Để Tiếng Yêu...

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trang

HÃY ĐỂ TIẾNG YÊU...

Để tiếng yêu lụa là trên phím nhạc
Say sưa hồn bên nắng toả vườn xuân
Nồng nàn môi gọi gió thoảng xa gần
Cho khăng khít đôi trái tim xúc cảm

Để tiếng yêu vào mơ hoang mắt đắm
Ngọt ngào rơi cho mềm mướt mộng xinh
Khép hờ mi trải nốt nhạc đưa tình
Cho ấm nóng lên ngày dài xa cách

Để tiếng yêu lên men hồng da thịt
Thoả nhạc lòng trào sóng cuộn dâng cao
Hát cho nhau những khao khát xanh màu
Dòng bất tận của trường ca biển nhớ...

Để tiếng yêu len vào đêm trăn trở
Cho vỡ oà thao thức mộng ái ân
Gần hơn nữa! Ơi những ngón tay xinh
Đàn run rẩy... ngõ hồn như sát lại...

Một lần thôi để thấy đời trẻ mãi
Khát khao yêu! Khao khát cả trời thơ
Xuân còn đây cho tha thiết vô bờ
Cho rạo rực mãi căng tràn sự sống

Để tiếng yêu ngày mai còn lắng đọng
Hãy ngân nga! Hãy cùng sát đôi môi
Hãy mơ! Hãy yêu! Hãy nói... dẫu một lời...
Để ta biết đời còn bên nhau mãi!
Chưa phân loại
Uncategorized