Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hạt Nhân Gồm Hạt Không Mang Và Mang Điện

Tác giả: Mr.Smile

Hạt nhân gồm hạt không mang và mang điện
Giữa núi rừng và biển cả lấy mặt trăng soi
Giữa ánh sáng và dục vọng lấy bản thân xét
Hiểu biết - thông minh biết cái nào ưu tiên hơn..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Bất Chợt
  • Gia Vị Tình Yêu
  • Rừng Và Biển
  • Biết Trả Lời Sao
  • Phố Thị Hoa Vàng
  • Nhớ Ba
  • Em Uống Trà
  • Tiếng Ếch Đêm
  • Lời Ru Vẫn Đợi
  • Lãng Tử, Đa Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Duong Van Tuu
  • Bạch Trường Phong
  • Tế Hanh
  • Nguyễn Minh Hiếu
  • Hương Thu
  • Thanh Tâm Tuyền
  • Nguyệt VŨ
  • NHÀ THƠ MINH MẪN
  • Tho Tình MINH MẪN: 0961.875.875 – 012.1789.4444
  • Quang Dũng
©2025 - CungThuGian.com