Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hạt Bụi

Tác giả: Vương Đức Lệ

Một trăm năm trước ta nào có?
Thế kỷ sau này ắt cũng không!
Ta đến rồi đi và mất dấu
Giữa trời vô tận đất mênh mông!

*Sàigòn 1968
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hồ Xuân Hương
  • Giấc Trưa
  • Gặt Bão
  • Một Cõi Người
  • Chút Bẽ Bàng
  • Khoa Học
  • Bốn Câu Buổi Sáng
  • Nước Mắt Người Tình
  • Trách Kinh Kha
  • Cúc
Thơ tương tự
  • Hạt Bụi (NP54)
  • Hạt Bụi Bay Ngang (Nguyễn Nam An)
  • Hạt Bụi Lạc Loài (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Hạt Bụi Lang Thang (Vũ Đình Phận)
  • Hạt Bụi Lòng Mến (Dã Tràng Cát)
  • Hạt Bụi Thân Ta (Vivi)
  • Hạt Bụi Thiên Trù (NGUYÊN HOANG)
  • Hạt Bụi Thơ (Thiên Ân)
  • Hạt Bụi Trên Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hạt Bụi Trong Mắt Ai (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Đi Tìm Công Nghệ
  • Quãng Tình Sầu
  • Kim Mao Sư Vương
  • Lời Cuả Hoa.
  • Lời Thơ Vũ Khí
  • Me...
  • Bên Lề Hạnh Phúc
  • Nhân Tình Thế Thái
  • Người Tình Khờ Dại
  • Vào Mộng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ttd
  • Đoàn Văn Cừ
  • Đông Anh
  • Phạm Thiên Thư
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
  • Xixaxixon
  • Trúc Quỳnh
©2025 - CungThuGian.com