Hạt Bụi Thơ

Tác giả: Thiên Ân

HẠT BỤI THƠ
Hạt bụi thơ còn bay vào khóe mắt
Chớm heo may tình mọc cánh bay xa
Những mảnh vỡ rơi về miền hiu hắt
Tiếng cuộc đời lăn nao nức đi qua

Hạt bụi thơ giăng tơ chiều thơ thẩn
Gió hạ màn đi tìm chốn bình yên
Ai còn ngồi mơ ở trên dốc nắng?
Có lẽ nào anh không nhớ thương em?

Hat bụi thơ mịt mùng ung dung lạ
Những ngày xưa dĩ vãng chợt ùa về
Ngoảnh mặt lại nhìn chân trời mùa hạ
Nao nao lòng xao xuyến một mùa ve

Hạt bụi thơ hiền hòa buông duyên dáng
Chút dư âm còn đi lạc phương nào?
Ta chạy trốn giữa hai bờ tối sáng
Vòng tay xa từ độ sóng lòng chao
Ngày 11/11/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized