Hạt Bụi Trong Mắt Ai

Tác giả: Thiên Ân

HẠT BỤI TRONG MẮT AI?
Những hạt bụi vô tình bay vào mắt
Ôi con đường khuyết tật tự ngày nao?
Hạt to bay thấp ,hạt nhỏ bay cao
Lúc nhún nhường,khi kêu gào thảm thiết

Hạt bụi rã rời, đuổi tình ráo riết
Giẫm đôi chân có thương tiếc bao giờ?
Nắng bay đầy.Mưa ẩm ướt nằm mơ
Sền sệt muôn màu bên bờ dan díu

Hạt xinh xinh khi tình còn tí xíu
Đoạn đành sao ai níu giữ niềm mong?
Bụi thích rong chơi chạy nhảy lòng vòng
Mầm sống long đong sầu treo cô quạnh

Hạt bụi rơi rơi, mắt ai trốn tránh?
Em khép mi gầy đỏng đảnh bên anh
Nhắm mắt mười giây gió lọt qua mành
Cửa sổ tâm hồn non xanh biêng biếc?

Tình thật mỏng màu tơ còn da diết?
Khi đêm về tiễn biệt bóng hoàng hôn
Hạt bụi ngủ say giấc ngủ no tròn
Ôm viên đá dỗi hờn muôn ngày tháng

Chăm chút cho nhau khi tình hửng sáng
Ai còn ngồi ngao ngán giọt rượu cay?
Khi hạt bụi nào đẫm ướt đêm say
Khi dòng chảy vẫn miệt mài hơi thở
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized