Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giấc Trưa

Tác giả: Vương Đức Lệ

Mộng biếc bay vào xanh giấc trưa
Tỉnh ra còn lại chút hương thừa...
Có đôi chim sẻ luồn trong ngói
Tíu tít chia từng cọng cỏ khô!

*Sàigòn 1954
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hồ Xuân Hương
  • Gặt Bão
  • Một Cõi Người
  • Chút Bẽ Bàng
  • Khoa Học
  • Bốn Câu Buổi Sáng
  • Nước Mắt Người Tình
  • Trách Kinh Kha
  • Cúc
  • Tuổi Thơ Đã Mất
Thơ tương tự
  • Giấc Trưa Hoang… (PHẠM KHANG)
Thơ bạn muốn xem
  • Trời Đại Học ... !!!
  • Với Con Ngày Nào Cũng Là Lễ Vu Lan
  • Tạ Lỗi (1 )
  • Đêm Nhớ Thương
  • Lời Ước Mơ
  • Chiều Trên Ghềnh Đá
  • Gánh Bầu Của Ngoại
  • Lời Muôn Thú - Phần 3
  • Xin Đừng Phụ Tôi
  • Mệt Mỏi… Ngủ Say… Hay Chỉ Giả Vờ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Oki
  • Nvpk
  • Maiyeuem
  • A. KA THỦY
  • Bạch Loan
  • T
  • Bích Phượng
  • Thuỷ Lâm Synh
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
©2026 - CungThuGian.com